Nữ Việt kiều trốn truy nã bị bắt

Chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân, người đàn bà 23 năm sống ở Mỹ trốn biệt tăm.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Hậu Giang cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã di lý Trần Ngọc Mai (52 tuổi, Việt kiều Mỹ) từ TP HCM về miền Tây phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, sau 23 năm định cư ở Mỹ, năm 2009 bà Mai về Việt Nam đến xã Long Trị, huyện Long Mỹ, Hậu Giang để lừa đảo. Bà khoe quen nhiều doanh nghiệp ở Mỹ nên dễ dàng được tạo điều kiện mua xe hơi giá rẻ, giúp đỡ thủ tục xuất cảnh.

Tài liệu của công an xác định, khi tạo được lòng tin, bà này đã chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Hậu Giang ra lệnh truy nã người phụ nữ này.

Hai ngày trước, nhà chức trách đã bắt được bà Mai tại TP HCM.

Theo Thiên Phước (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.