Nữ Việt kiều tố bị mất hơn 50.000 USD trong khách sạn

(PLO)- Sáng 25-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận đơn cầu cứu của bà Trần Thị Lệ Hoa (sinh năm 1964, quê Long An, quốc tịch Canada) về việc mình bị mất cắp tài sản giá trị lớn.

Theo lời nạn nhân, khoảng 7 giờ sáng 23-8, bà Hoa thức giấc tại một khách sạn thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) thì phát hiện bị kẻ gian trộm tài sản gồm: 1 vòng đeo tay (trị giá khoảng 28.000 USD), 1 nhẫn kim cương (trị giá khoảng 20.000 USD) và một số tài sản khác. Ước tính tổng giá trị tài sản bị mất cắp là hơn 50.000 USD.

Lập tức, bà Hoa đã chạy xuống báo với chủ khách sản đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an phường Lái Thiêu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.