Nữ tội phạm ma túy thủ súng K45 cố thủ trong nhà

(PLO)- Công an phải dùng biện pháp phá khóa để xông vào khống chế nghi phạm, thu giữ khẩu súng và 13 viên đạn được phát hiện tại đây.

Ngày 12-7, Công an TP Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 11 giờ ngày 11-7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Thanh Hóa đã phá Chuyên án 719H.

Cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà riêng Đồng Thị Hòa và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo đó, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng Thị Hòa (45 tuổi, phường Ngọc Trạo). Khi phát hiện lực lượng công an vây bắt, Hòa đã khóa trái cửa, cố thủ trong nhà.

Công an phải dùng biện pháp phá khóa để xông vào khống chế, thu giữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 19 viên thuốc lắc, súng quân dụng K54 và 13 viên đạn.

Đồng Thị Hòa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.

Theo Công an TP Thanh Hóa, đây là một điểm mua bán ma túy phức tạp tại địa bàn. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.