Nữ tiếp viên thoát y, tắm bia phục vụ khách karaoke

(PLO)- Công an ập vào bắt quả tang một quán karaoke ở TP Quy Nhơn (Bình Định) cho nữ tiếp viên thoát y nhảy múa theo nhạc để phục vụ khách.

Chiều 28-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Thế Cường (34 tuổi, chủ quán karaoke Lâm Nhi ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) để xử lý.

Cũng theo nguồn tin trên, tối 27-12, lực lượng trinh sát Đội phòng, chống tệ nạn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bất ngờ kiểm tra quán karaoke Lâm Nhi. Lực lượng công an phát hiện gần 10 nữ tiếp viên tại hai phòng hát đang khỏa thân nhảy múa theo nhạc để phục vụ cho khách.

Các nữ tiếp viên này khai đã nhiều lần nhảy thoát y, “tắm bia” phục vụ khách. Mỗi lần như thế, khách cho tiền "boa" từ vài trăm đến cả triệu đồng cho mỗi tiếp viên.

Cơ quan công an đang xem xét, xử lý đối với số tiếp viên này theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.