Nữ thủ quỹ bị đánh tại phòng làm việc phải nhập viện

(PLO)- Trong lúc làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới, Quảng Bình, chị Liên bất ngờ bị một đôi nam nữ xông vào đánh phải nhập viện điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, ông Hà Xuân Tý, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết một nữ thủ quỹ của trung tâm vừa bị hai người lạ mặt vào hành hung tại phòng làm việc.

Nữ thủ quỹ bị hành hung là chị Trần Thị Kim Liên (43 tuổi, ngụ phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Chị Liên hiện đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện

Chị Liên hiện đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện. Ảnh: B.T

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 45 phút, ngày 24-4, chị Liên đang làm việc tại trung tâm thì bất ngờ bị một đôi nam nữ lạ mặt đi taxi đến hành hung, đánh ngay tại phòng.

“Quá trình sự việc xảy ra rất nhanh. Hai người này sau khi đi taxi đến cổng trung tâm thì hỏi tìm cô Liên. Thời điểm đó, cô Liên đang làm việc trong phòng thì bị hai người này bất ngờ hành hung rồi rời đi” - ông Tý cho hay.

Sau khi bị hành hung, chị Liên bị thương nặng ở vùng đỉnh đầu và được các cán bộ, giáo viên trong trung tâm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới.

rung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới, nơi xảy ra sự việc

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: B.T

Trao đổi với PLO tại bệnh viện, chị Liên cho biết trong hai người hành hung thì chị chỉ biết một người là NTKC (33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), người đàn ông lạ mặt còn lại thì không quen biết. Về nguyên nhân khiến hai người này vào tận phòng làm việc và dùng vật dụng gì để hành hung thì chị Liên không rõ.

“Tôi sẽ làm đơn trình báo các cơ quan chức năng về vụ việc và tiến hành giám định thương tật để gửi cơ quan công an xử lý những người hành hung này. Bởi vì lúc đó tôi đang ở nơi công sở làm việc chứ không phải giữa đường giữa chợ, không có mâu thuẫn hay xô xát gì hết.

Do đó, tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo đúng quy định pháp luật để người dân khỏi lo sợ trong quá trình làm việc” - chị Liên khẳng định.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới cho biết, vào khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 24-4, chị Liên nhập viện trong tinh thần hoảng loạn, buồn nôn và có một vết thương hở ở vùng đỉnh đầu dài khoảng 5cm cùng nhiều vết thương xung quanh.

Các y bác sĩ cũng đã tiến hành sơ cứu và khâu vết thương cho bệnh nhân. Hiện, các y bác sĩ vẫn đang tiến hành theo dõi sức khoẻ của chị Liên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.