Nữ tài xế taxi bị kẻ cướp siết cổ lấy tài sản

(PLO)- Nữ tài xế taxi bị tên cướp dùng vũ lực khống chế, siết cổ để cướp điện thoại di động.

Ngày 20-8, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Minh Lực (33 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi cướp tài sản.

Trịnh Minh Lực tại công an. Ảnh: HD

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng 20-8, chị Trần Thị Ngọc Th., chạy taxi Mai Linh đến đón Lực theo cuộc gọi đặt xe lên tổng đài.

Khi ô tô đến đoạn thuộc khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thì Lực dùng vũ lực khống chế, siết cổ nữ tài xế taxi để cướp tài sản. Nữ tài xế chống trả quyết liệt nên Lực chỉ cướp được điện thoại di động và bỏ chạy.

Chiếc taxi bị cướp. Ảnh: HD

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng lực lượng, tổ chức truy bắt kẻ cướp.

Đến 5 giờ cùng ngày, lực lượng đã bắt được Lực cùng các tang vật có liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.