Nữ sinh viên năm cuối chết thảm dưới gầm xe bồn

(PLO)- Sau khi xảy ra va chạm, nữ sinh cùng xe máy ngã xuống đường bị bánh xe cán qua người, tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 ngày 17-4, trên đường Hùng Vương (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nạn nhân là Nguyễn Hồng Phúc (25 tuổi), sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: VH

Theo các nhân chứng, thời điểm này Phúc đi xe máy trên đường Hùng Vương theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Tân Uyên để về nhà. Khi chuẩn bị đến ngã tư đường Hùng Vương - Võ Văn Kiệt (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) thì xảy ra va chạm với một chiếc xe bồn trộn bê tông chạy cùng chiều phía sau.

Sau khi xảy ra va chạm, nữ sinh cùng xe máy ngã xuống đường bị bánh xe cán qua người, tử vong...

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cách xe bồn khoảng 5 m, xe máy bị cán nát dưới gầm xe bồn, biến dạng hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.