Nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn có xe biển xanh học giỏi, ngoan hiền

(PLO)- Em Q, nạn nhân không may tử vong trong vụ tai nạn do ô tô biển xanh gây ra tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là người hiền lành, lễ phép và học giỏi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-11, trao đổi qua điện thoại với PLO, một giáo viên trường THPT An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết em LDMQ (15 tuổi) là học sinh lớp 10. Em Q là nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn do xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây ra hồi tối 14-11.

Hiện trường vụ tai nạn do xe do xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây ra tối 14-11 làm em Q tử vong. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hiện trường vụ tai nạn do xe do xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây ra tối 14-11 làm em Q tử vong. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo thầy K, từ hồ sơ học tập cho thấy em Q là học sinh giỏi từ những năm cấp 2. Khi vào trường, em Q được chọn vào học lớp đặc biệt, duy nhất của trường do em có số điểm thi cao.

“Em Q vừa thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh để chọn đi thi cấp tỉnh. Khi chưa có kết quả thì bất ngờ xảy ra vụ việc đau lòng này. Theo thầy cô trong trường đánh giá, em là học sinh rất giỏi, rất ngoan hiền, lễ phép” - một thầy giáo nhận xét.

Anh Lê Minh Trí, một người hàng xóm với gia đình em Q, kể ba mẹ em trước đây sống ở phường Dương Đông, sau đó, chuyển đến sống tại phường An Thới, gia đình em kinh doanh tạp hóa.

“Em Q ngoài giờ đi học thì ở nhà phụ giúp gia đình. Trước giờ tôi biết em là học sinh giỏi, hiền lành, lễ phép, bạn bè thầy cô hàng xóm ai cũng công nhận vậy” - Anh Trí thông tin thêm.

Như PLO thông tin, tối 14-11, chiếc ô tô biển xanh 68C-0862 khi chạy từ phường An Thới về phường Dương Đông, đến đoạn trước di tích nhà tù Phú Quốc thì va chạm với một xe máy.

Theo thông tin trên tem đăng kiểm dán ở kính trước, cho thấy xe ô tô này đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6-11-2019. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo thông tin trên tem đăng kiểm dán ở kính trước, cho thấy xe ô tô này đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6-11-2019. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau khi va chạm, tài xế đã không dừng lại, mà điều khiển phương tiện thêm khoảng 400m nữa và tông vào một nhóm học sinh đang đi trên đường, hậu quả làm em Q tử vong.

Tuy nhiên, xe ô tô biển xanh vẫn tiếp tục chạy và bị người dân địa phương chặn đường giữ lại. Lúc đó, xe cách xa hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại thấy tài xế ô tô cũng bị thương nên người dân đã đưa vào trạm y tế cùng với nữ sinh. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn sau đó.

Theo nguồn tin, ô tô biển xanh 68C-0862 trước đây từng được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đăng ký chủ sở hữu, sau đó, đã bán hóa giá lại cho một cán bộ nghỉ hưu.

Còn tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, theo thông tin trên tem đăng kiểm dán ở kính trước, cho thấy xe ô tô này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 11-2019.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.