Nữ sinh trèo tường ăn trộm, chém chủ nhà trọng thương

Trần Thị Vinh trèo tường vào nhà bà cụ hàng xóm để trộm cắp tài sản. Chưa kịp hành động thì bị bà cụ phát hiện, Vinh dùng dao chém nhiều nhát vào đầu bà cụ…

Khoảng 9 giờ ngày 24 – 11, bà Trần Thị Tứ (SN 1928, ở xóm Phúc Sơn ,thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi xuống bếp thì phát hiện trong nhà mình có kẻ trộm là Trần Thị Vinh (SN 1996, học sinh lớp 9G – Trường THCS Thị trấn Nghèn) liền hô hoán.

Vinh vội lao đến đẩy bà Tứ ngã xuống đất, đồng thời vớ ngay con dao gần đó chém nhiều nhát vào đầu và dùng hai tay bóp cổ và móc mắt.
Đau đớn bà Tứ van xin, nhưng Vinh yêu cầu bà đưa ngay 1 triệu đồng để trả nợ. Bà Tứ bảo không có nhiều tiền, nếu thả ra bà sẽ đưa cho Vinh 100.000 đồng. Nghe vậy Vinh bỏ tay ra và lấy 100.000 đồng xong trèo tường trốn mất.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Nghèn đã bắt được Trần Thị Vinh đang trốn trong ngôi nhà hoang gần đó. Bà Trần Thị Tứ được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Can Lộc.
Được biết, Trần Thị Vinh đang là học sinh nhưng hay trộm cắp tài sản đang bị chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý và giáo dục.
Theo Hữu Trung (Hà Tĩnh Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.