Nữ sinh lớp 9 bị dâm ô trong phòng vệ sinh ở trường

(PLO)- Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Hữu Bảo (22 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để làm rõ hành vi dâm ô.

Ngày 15-12, đại diện Công an TP Buôn Ma Thuột xác nhận thông tin trên. Theo đó, cơ quan này đang tạm giữ Bảo để điều tra về hành vi dâm ô đối với một nữ sinh lớp 9 đang học tại một THCS trên địa bàn TP.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, sáng 14-12, thanh niên này đã đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của trường trung học nói trên, sau đó khống chế, đe dọa một nữ sinh lớp 9 rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ sinh này đã trình báo lên giáo viên chủ nhiệm. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận hành vi của mình.

Thông tin từ phía nhà trường cho hay trước đó Bảo giả làm phụ huynh đến trường để đưa chìa khóa nhà cho một học sinh. Tuy nhiên, sau đó đã lẻn vào phòng vệ sinh nữ và xảy ra sự việc nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.