Nữ sinh lớp 12 ở Bình Dương bị phát tán ảnh nhạy cảm

Sáng 10.6, từ thông tin của PV Thanh Niên Online cung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh vụ việc một nữ sinh THPT bị phát tán ảnh nhạy cảm trên internet.

Nữ sinh lớp 12 ở Bình Dương bị phát tán ảnh nhạy cảm ảnh 1
Hìnhảnh nhạy cảmđược tung lên mạng

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh này học lớp 12 tại một trường THPT ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) chụp ảnh nhạy cảm với bạn trai (nhân vật nam không phải là học sinh, ngụ TP.HCM - PV) rồi đưa lên mạng xã hội facebook thì bị lan truyền.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang cùng với các thầy cô giáo và nhà trường làm rõ, sau đó sẽ có các biện pháp chấn chỉnh.

Trước đó, nhiều tấm hình nhạy cảm của nữ sinh nói trên chụp chung với bạn trai, có cả những tấm hình trong tư thế đang quan hệ tình dục bị phát tán trên mạng thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng, gây xôn xao dư luận.

Theo Đỗ Trường/TNO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.