Nữ sinh lớp 10 bị sát hại khi ngủ ở nhà bạn trai

(PLO)- Nghi phạm đưa bạn gái là một nữ sinh lớp 10 về nhà ngủ, sau đó sát hại nạn nhân.

Trần Mạnh Hùng (22 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) bị bắt giữ vào chiều 24-2, để điều tra về hành vi giết người.

Trưa cùng ngày, công an nhận được tin báo tại nhà dân ở xã Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, có nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ sinh đang theo học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai quen biết nạn nhân từ trước và có mối quan hệ yêu đương. Đêm 23-2, Hùng đón nạn nhân về nhà ngủ.

Đến trưa 24-2, khi biết gia đình đi tìm, Hùng dùng tay bóp cổ nữ sinh đến tử vong, sau đó đi ra khu vực cầu Thái Hà thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.