Nữ sinh cấp 2 nhảy từ lầu 3 may mắn chỉ bị thương

(PLO)- Nữ sinh bỏ lại các vật dụng rồi leo lên lan can tầng 3 nhảy xuống sân trường.

Ngày 13-6, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một học sinh cấp 2 rơi từ lầu 3 của trường xuống đất.

Theo báo cáo nhanh của Trường THCS Trưng Vương (TP Pleiku), khoảng 16 giờ ngày 12-6, nữ sinh N. (sinh năm 2008, trú phường Diên Hồng) bất ngờ rơi từ tầng 3 của dãy lớp học xuống sân trường. Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng đưa nữ học sinh đi cấp cứu.

Tại hiện trường, Công an phát hiện có giày, cặp sách và một bức thư tuyệt mệnh.

Theo trích xuất camera an ninh, nữ sinh này đã bỏ lại các vật dụng trên rồi tự leo lên lan can tầng 3 nhảy xuống sân trường.

Theo báo cáo của Trường THCS Trưng Vương, nữ sinh có học lực khá, ngoan, ít nói...

Hiện, nạn nhân bị bể xương gót chân, đã được phẫu thuật và tiếp tục được theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.