Nữ sinh cấp 2 bị bạn trai hại đời không dám đến trường

"Lúc chống cự, em bị đánh tối tăm mặt mũi tưởng như đã chết. Giờ em sợ lắm, không dám đi học và ra ngoài nữa”, cô nữ sinh cấp 2 bị bạn trai hại đời nói trong nước mắt.

Những ngày qua, người dân xã Phụng Tường (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) xôn xao về hành động đánh đập rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh cấp 2 của Cấn So Ny (17 tuổi).

Hiện, nạn nhân vụ án là Nguyễn Thị Hồng (14 tuổi) đã đỡ hoảng loạn về những biến cố xảy ra với bản thân. Trong căn phòng thiếu sáng, phóng viên vẫn nhìn rõ khuôn mặt tím tái, một bên mắt đỏ hoe của thiếu nữ tuổi đang lớn.

Nói với giọng nhỏ nhẹ, Hồng kể, khoảng 15h30 ngày 25/12, khi đi sinh nhật cùng bạn, cô nhận được điện thoại của Ny hẹn gặp ở UBND xã. Ngoài Ny, Hồng cho biết tại điểm hẹn còn có một thanh niên khác.

Do không muốn ngồi kẹp giữa 2 chàng trai, Hồng từ chối đi cùng. Để thuyết phục bạn gái, Ny nói đến nhà bạn cùng xóm để liên hoan lễ Noel còn có nhiều bạn nữ khác cùng tham gia.

Khi Ny và Hồng vừa bước chân vào nhà bạn, 2 thanh niên từ bên trong bước ra. Không tin lời của Ny rằng trong nhà có người, nữ sinh cấp 2 đã bỏ ra ngoài ngồi.

Lúc này, cơn thú tính trong người gã trai 18 đã nổi lên. Ny chạy ra lôi Hồng vào phòng.

Bị chống cự quyết liệt, Ny dùng vũ lực đấm tới tấp vào mặt rồi bóp cổ Hồng. Thanh niên này còn tuyên bố: "Nếu mày còn chống cự tao sẽ gọi thêm mấy thằng nữa vào".

Sau ít phút im lặng, nạn nhân kể, thực hiện xong hành vi đồi bại, Cấn So Ny đã bỏ ra ngoài để mặc cô bên trong căn phòng cùng nỗi đau ê chề. "Lúc chống cự, em bị đánh tối tăm mặt mũi tưởng đã chết. Giờ em sợ lắm, không dám ra ngoài cũng như đi học nữa", vừa nói Hồng vừa gạt nước mắt.

Ngồi kế bên con gái nghe lại câu chuyện, mẹ của Hồng tỏ ra bức xúc. "Con bé 4 năm nay đều là học sinh giỏi. Chuẩn bị lên cấp 3 thì gặp chuyện, sau này không biết sẽ ra sao", người phụ nữ trải lòng.

Bà cho biết, khi xảy ra sự việc, các thầy giáo cùng bạn bè trong lớp cũng đã đến động viên để Hồng sớm vượt qua mặc cảm.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cũng đã tạm giữ Cấn So Ny  để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan điều tra, gã trai đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án của mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.