Nữ sinh bị người yêu đâm vào mặt khi đòi chia tay

(PLO)- Nữ sinh không đồng ý nối lại tình xưa, nam sinh chặn đường dùng dao đâm vào mặt người yêu.

Ngày 29-10, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chánh Đức (17 tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) về tội cố ý gây thương tích.

Theo công an, Đức và em VSH học cùng lớp lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Hai và có quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, cảm thấy không hợp nhau nên em H. chủ động chia tay.

Chiều 27-8, sau khi tan học về, Đức đạp xe chạy theo chặn đầu xe em H. để níu kéo tình cảm nhưng em H. không đồng ý. Trong lúc xảy ra cự cãi, Đức lấy con dao đâm vào mặt em H. gây thương tích rồi bỏ về nhà. Em H. được bạn cùng lớp đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.