Nữ sinh bất ngờ ngất xỉu sau khi hát karaoke rồi tử vong

(PLO)-Sau khi hát hai bài, nữ sinh 18 tuổi đột nhiên ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Chiều 14-6, ông Nguyễn Trọng Duẫn, Trưởng Công an xã Nam Lộc (huyện nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Cơ quan công an huyện Nam Đàn đã phối hợp cơ quan quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân em NTM (18 tuổi, vừa học xong lớp 12) tử vong sau khi đi hát karaoke.

Trước đó, khoảng 20g đêm 13-6, em M cùng với nhóm bạn đến thuê phòng hát karaoke ở Nhàng Sơn Thủy (bên sông Lam, thị trấn Nam Đàn). Khi mới hát xong hai bài thì em M bị ngất xỉu. Nhóm bạn hát cùng đã gọi xe đưa M đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu, tuy nhiên, em đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em M khó khăn. Em đã đăng ký vào trường ĐH và đang chờ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào ĐH-CĐ thì xảy ra sự việc trên.

Cho đến tối 14-6, cơ quan công an vẫn chưa đưa ra kết luận nguyên nhân khiến em M tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.