Nữ sinh bất ngờ gặp lại kẻ cướp giật điện thoại ở Thủ Đức

(PLO)- Quốc hôm trước cướp giật điện thoại của nữ sinh ngay ở cổng trường, hôm sau quay lại tính "ngựa quen đường cũ" thì bị nữ sinh này phát hiện.

Ngày 15-12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM bắt Trần Gia Lê Quốc (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm cướp giật chuyên nhắm đến các nữ sinh. Ảnh: HT

Chiều 13-12, Quốc chạy xe lòng vòng khu vực Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) thì phát hiện một nữ sinh cầm điện thoại đứng ở lề đường. Quốc liền áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày hôm sau, Quốc tiếp tục chạy xe khu vực cổng trường tính làm "phi vụ" khác thì bị nữ sinh nhận dạng, báo Công an phường Trường Thọ.

Cảnh sát nhanh chóng mời Quốc làm việc. Quốc khai do thiếu tiền nên nhắm đến các nữ sinh trường học ở quận Thủ Đức để ra tay cướp giật.

Cảnh sát tình nghi người này còn gây ra nhiều vụ cướp giật khác và đang mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.