Nữ sinh 16 tuổi để lại thư trên cầu rồi nhảy sông tự tử

(PLO)- Những dòng thư để lại cho thấy em T. thường buồn khóc một mình trong đêm, tâm lý tự ti, mặc cảm…

Chiều 2-12, sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người thân đã tìm, vớt được thi thể em Nguyễn Thị Như T. (16 tuổi, học lớp 10, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Mọ.

Rất đông người dân, học sinh dõi theo công tác tìm kiếm, vớt thi thể em T.

Thi thể em T. được tìm thấy gần dưới chân cầu Phủ 2 (thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà) cũng là nơi em T. để lại lá thư “tạm biệt tất cả” cùng đôi dép và chiếc xe đạp điện.

Những ngày qua, người dân vừa tìm kiếm vừa hy vọng em T. có thể đi đâu đó nhưng đã tìm thấy thi thể em T. ở hạ nguồn sông Ngàn Mọ.

Được biết hoàn cảnh gia đình em T. khó khăn, cha đi làm ăn xa, hai mẹ con ở với nhau trong căn nhà cấp bốn.

Như đã đưa tin, trưa 30-11, người dân đi qua cầu Phủ 2 thì phát hiện có chiếc xe đạp điện cùng đôi dép và lá thư để lại trên cầu, nghi có người tự tử, họ đã báo cơ quan chức năng.

Có người còn cung cấp thông tin rằng thấy một nữ sinh dừng xe giữa cầu như là để gọi điện rồi sau đó không còn thấy nữ sinh này trên cầu nữa.

Chiếc xe đạp, đôi dép và một số tư trang để lại trên cầu sau đó được xác định là của em Nguyễn Thị Như T.

Trong lá thư để lại, cô gái trẻ cũng nêu thường buồn bã, khóc một mình về đêm, tâm lý tự ti, mặc cảm… Kèm bức thư, cô gái có để lại tấm giấy ghi “tạm biệt tất cả”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.