Nữ sinh 14 tuổi ở Đắk Lắk đi chơi trước lễ khai giảng đã về nhà

(PLO)- Sau gần 2 ngày đi chơi, nữ sinh 14 tuổi ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã trở về nhà.

Ngày 6-9, thông tin từ UBND phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, nữ sinh 14 tuổi đi chơi trước lễ khai giảng năm học mới đã trở về nhà an toàn.

nữ sinh 14 tuổi.jpg
Nữ sinh 14 tuổi ở Đắk Lắk đã trở về nhà. Ảnh: Chụp màn hình

Cùng ngày, bà H. (mẹ nữ sinh) cho biết, con gái bà đã trở về nhà lúc 4 giờ sáng nay. Theo bà H. con gái bà đến chơi ở nhà một người bạn.

“Con gái tôi không bị xây xát. Gia đình cũng đưa cháu đi khám sức khỏe và không phát hiện gì bất thường”, bà H nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 5-9, gia đình chị H. báo tin đến công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm việc con gái 14 tuổi (học sinh trường THCS Đào Duy Từ) đi chơi từ hôm trước nhưng chưa về nhà.

Theo trình bày của bà H. trưa 4-9, con gái bà xin phép bố cho đi chơi và lấy chiếc xe đạp điện rời nhà. Đến ngày 5-9, con gái bà H không về nhà, không tham gia lễ khai giảng năm học mới nên gia đình nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.