Nữ shipper chửi bới, cầm gạch đánh cán bộ kiểm dịch vì không cho qua chốt

(PLO)- Nữ shipper liên tục chửi bới, cầm gạch tấn công cán bộ kiểm dịch vì không cho qua chốt để đi giao hàng.

Ngày 23-6, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thơm (33 tuổi, trú tại TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 22-6, Nguyễn Thị Thơm chở bốn thùng sữa đậu để giao hàng cho một người tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc thôn Tĩnh Lộc (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên), do không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, cán bộ trực tại chốt không cho Thơm chuyển giao hàng.

Thấy vậy, Thơm quay sang chửi bới, chui qua barie vào bên trong chốt. Người phụ nữ sau đó cầm viên gạch đánh cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Trước sự manh động của nữ shipper, cán bộ tại chốt đã khống chế Thơm, phối hợp với các lực lượng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thơm về hành vi nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.