Nữ “quái xế” không phải là phó tổng giám đốc

(PL)- Theo Công an quận Ba Đình (Hà Nội), nữ “quái xế” Lương Thu Hương, người đã gây ra tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Thanh Niên đêm 5-12,

đang thất nghiệp chứ không phải là phó tổng giám đốc của một công ty địa ốc có trụ sở ở Sài Gòn như đã khai báo. Hương đã từng vào TP.HCM để xin việc làm tại một công ty địa ốc nhưng mới làm vài ngày thì Hương tự bỏ việc. Sau đó, Hương không làm việc ở đâu. Công an cũng đã tổ chức dựng lại hiện trường và khẳng định tại thời điểm gây tai nạn, Hương đã cầm lái chiếc ôtô Porsche Cayenne chứ không phải là anh Phạm Tuấn Khanh ngồi cùng trên xe. Lúc ấy, anh Khanh đang say xỉn, đi không vững.

Giấy chứng thương của Bệnh viện Xanh Pôn cho thấy người bị Hương đâm nặng nhất không bị gãy xương đùi mà bị sứt một miếng xương chậu, tỷ lệ thương tật từ 11% đến 18%. Những nạn nhân còn lại chỉ bị xây sát nhẹ.

HOÀNG ĐÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.