Nữ phụ hồ ngã công trình xây dựng ở Đồng Nai, tử vong ​

(PLO)- Nữ phụ hồ ngã giàn giáo cao gần 10m tại công trình nhà xưởng.

Chiều 1-9, Bệnh viện Long Thành (Đồng Nai) đã bàn giao thi thể chị H. (37 tuổi, quê Kiên Giang) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Chị H. tử vong trong vụ tai nạn lao động tại một công trình xây dựng nhà xưởng, nhà nuôi yến ở khu vực cầu Xéo (thị trấn Long Thành).

Thi thể nạn nhân được đưa về quê. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chị H. đi làm phu hồ tại công trình xây dựng. Khi nữ phụ hồ này trèo lên giàn giáo cao gần 10m để đưa gạch, vữa lên cho các thợ xây thì bị rơi xuống phía dưới.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã được đưa tới bệnh viện Long Thành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Chị H. từ quê lên huyện Nhơn Trạch thuê trọ mưu sinh bằng nghề phụ hồ thì gặp tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.