Nữ nhân viên gác chắn đường sắt: 'Tôi bị đánh quá nhiều, choáng váng!'

(PLO)- Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị đánh tới tấp vào đêm 6-4 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

nhan-vien-gac-chan-bi-danh-toi-tap-1.jpeg
Hai nhân viên gác chắn đường sắt bị đánh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TN

Hai nhân viên là chị Trương Thị Diệp Thúy và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền. Hai chị cho biết đến giờ vẫn còn hoảng loạn, cơ thể đau nhức do bị đánh.

Theo chị Tuyền, 21 năm làm việc trong ngành đường sắt, đêm qua là lần đầu tiên chị bị đánh khi làm nhiệm vụ. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai chị đã kéo gác chắn, bật tín hiệu đèn đỏ để đảm bảo an toàn cho tàu chạy qua.

Tuy nhiên, một người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều đến, tìm cách vượt qua gác chắn để về nhà. Người này luồn qua khe hở nên nhân viên chặn lại, ngăn cản hành vi mất an toàn.

Dù vậy, người phụ nữ hất các viên đá đã chặn sang một bên để dắt xe vào khu vực đường ray, lớn tiếng chửi bới. Khi đoàn tàu vừa đi qua, người này lao tới đánh tới tấp vào đầu, mặt hai nữ nhân viên; một người thân ở gần đó cũng lao vào đánh cùng.

Ảnh màn hình 2026-04-06 lúc 23.03.57.png
Vụ việc được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội. Ảnh: TN

“Tôi bị đánh nhiều cái làm choáng váng, không rõ bao nhiêu cái vào đầu, khi xem lại camera mới biết”, chị Thuý kể.

Cũng theo chị Thuý, một số người dân ở gần đã kịp thời đến can ngăn. Nhờ đó việc hành hung dừng lại nhưng người phụ nữ này vẫn có lời lẽ tục tĩu, thách thức.

Hai nữ nhân viên đường sắt mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.