Nữ MC đám cưới kiêm chủ sòng bài

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, Lan khai làm MC đám cưới, sống với chồng hờ và lập sòng bạc tại căn nhà thuê để ở.

Ngày 18-10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa triệt phá ổ bạc do Mai Thị Lan (30 tuổi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) và Hoàng Văn Ninh (32 tuổi, quê Quảng Ninh) tổ chức.

Cơ quan công an đã triệt phá sòng bạc do Lan cùng chồng hờ tổ chức tại nhà.

Trước đó, cảnh sát đã ập vào căn nhà ba tầng trên đường Lý Thường Kiệt bắt quả tang 14 người đang sát phạt với hình thức chơi đánh bài. Tại đây, công an thu được 150 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật.

Căn nhà trên được Lan và Ninh thuê để tổ chức cờ bạc. Căn nhà được làm hai lớp cửa sắt và cổng luôn trong tình trạng khóa kín, bên trong có các camera an ninh để theo dõi, có người canh gác nếu phát hiện động tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Lan khai nhận là người làm MC đám cưới và cho vay tiền. Lan từng có chồng nhưng sau đó ly hôn. Sau đó, Lan thuê nhà chung sống với Ninh như vợ chồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.