Nữ kiểm sát viên mang thai nhập viện vì bị vung tay trúng mặt

(PLO)- Đang hỏi thăm một cụ già tại khuôn viên tòa án thì nữ cán bộ bị một thanh niên vung tay trúng mặt, phải nhập viện.

Chiều 24-10, nguồn tin củaPLO xác nhận nữ kiểm sát viên tên T., đang công tác tại VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), bị một người vung tay trúng vào người trong lúc đang ở tòa và nữ kiểm sát viên phải vào viện.

Trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VL

Nguồn tin này cho hay: Chiều cùng ngày, bà T. từ cơ quan đến Tòa án TP Buôn Ma Thuột để tham gia tố tụng trong một vụ án dân sự. Khi đi trong khuôn viên tòa án, bà T. gặp một cụ già đang nằm ở hành lang thì đến hỏi thăm. Thời điểm này, một thanh niên vung tay trúng vào mặt bà T.

Được biết bà T. đang mang thai tháng cuối. Sau sự việc, bà T. đã được đưa vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Sự việc xảy ra, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị cơ quan công an trích xuất camera và điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.