Nữ kế toán ở Bến Tre lập khống hồ sơ, tham ô hơn 1,8 tỉ đồng

(PLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nữ kế toán UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã lập khống hồ sơ, tham ô ngân sách hơn 1,8 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Kim Hồng (47 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội tham ô tài sản.

nữ kế toán
Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam nữ kế toán Đặng Thị Kim Hồng. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Đặng Thị Kim Hồng là công chức tài chính - kế toán tại UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm.

Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Hồng đã lập khống các giấy tờ rút dự toán ngân sách nhà nước, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng, để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Đặng Thị Kim Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.