Nữ giáo viên người Anh tố bị lái xe công nghệ xâm hại tình dục

(PLO)- Nam thanh niên được cho là đội nón tài xế xe công nghệ, vờ nhận ‘cuốc xe’ rồi chở nữ giáo viên tiếng Anh đến cánh đồng trống giở trò.

Ngày 20-10, Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ một nữ du khách tố bị thanh niên tấn công tình dục, cướp tài sản lúc rạng sáng.

Nữ giáo viên tiếng Anh (29 tuổi, quốc tịch Anh) cho rằng thanh niên mặc áo GrabBike đã xâm hại, cướp điện thoại và bỏ rơi giữa đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 sáng ngày 11-10.

Đơn thư của nạn nhân gửi cho công an, báo chí và công ty Grab. Ảnh chụp màn hình

“Hôm đó, tôi đã đặt xe Grab bằng ứng dụng di động từ một địa chỉ trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 để sang chung cư trên đường Mai Chí Thọ, quận 2” – cô gái nói.

Sau vài phút, có một thanh niên lái xe đội nón của hãng Grab tới, người này được miêu tả chừng “22 đến 30 tuổi, da hơi trắng, mặc áo sơ mi sọc caro, đôi mắt tròn và gần nhau; móng tay dài, bẩn”.

Nam thanh niên không nói được tiếng Anh nhưng khi nghe J.P nói thì vờ xác nhận.

“Tôi không rành về tuyến đường từ quận 1 đến An Phú nên khi tài xế đưa tôi đến đoạn đường vắng gần một cánh đồng, tôi cho rằng đó là đường tắt và tôi cũng không quá lo lắng ở thời điểm này” – cô tiếp.

Tài xế khi đến khu vực cánh đồng, được miêu tả là có cỏ cao thì dừng lại. “Tôi nghĩ rằng có vấn đề với chiếc xe máy nên cố gắng hỏi thì anh ta túm lấy tôi và giở trò…” – cô gái nhớ lại.

Cô gái chống cự và không bị hiếp dâm, thanh niên sau đó đánh đập, cướp lấy điện thoại mặc cho nạn nhân van xin, cho tiền. Trong đêm tối, trong lúc bị thanh niên truy đuổi, cô gái bỏ chạy.

Cô tiếp rằng mình không biết đường và không rõ địa điểm bị tấn công thuộc khu vực nào. Sau gần khoảng một giờ đi bộ, cô tìm được đường về.

Trong ngày 11-10, cô đã phản ánh sự việc lên phía Grab và nhận được những phản hồi ban đầu. Trong buổi chiều hôm đó, cô đi theo định vị điện thoại đến một khu vực ở quận 7 nhưng cũng không tìm ra tung tích.

Cô hiện là giáo viên Anh ngữ tại một trường ở TP.HCM.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, đại diện Grab cho biết đã nhận được phản ánh và đang phối hợp với công an để làm rõ.

“Chúng tôi đã xác định người đã đón, di chuyển và tấn công tình dục nạn nhân không phải là tài xế GrabBike. Chúng tôi chân thành chia sẻ cùng khách hàng về sự cố đáng tiếc này và cam kết hỗ trợ điều tra, truy tìm thủ phạm” – người này nói.

Một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết cô gái ngoại quốc có nhắn tin qua ứng dụng Grab tuy nhiên tài xế không thể tìm ra vị khách hàng ở phố đi bộ nên đã hủy chuyến.

Riêng thanh niên tới đón có thể là kẻ giả dạng và hiện đang truy bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.