Nữ du khách Thái Lan bỏ quên iPhone trên xe Grab

(PLO)- Nhận lại tài sản, nữ du khách cảm kích lực lượng cảnh sát và viết thư cảm ơn. 

Ngày 16-7, Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức buổi trao trả tài sản cho nữ du khách Kodchakon Pongla (23 tuổi, quốc tịch Thái Lan).

Tài sản được trả lại là một túi xách bên trong có iPhone X và 1.200 USD.

Nữ du khách được công an trả lại tài sản. Ảnh: C.A

Trước đó, nữ du khách đón xe Grab để về khách sạn ở phường Nam Dương. Khi xuống xe, cô gái sực nhớ đã bỏ quên túi xách trên trong xe ô tô nên đã trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng tìm được tài sản của nữ du khách và trảo trả lại cho chủ nhân.

Thư cảm ơn của nữ du khách. Ảnh: C.A

Nhận lại tài sản, du khách Kodchakon Pongla tỏ ra rất cảm kích lực lượng cảnh sát và viết thư cảm ơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.