Nữ du khách tẩy chay quán hải sản ở Nha Trang vì chồng bị đánh

(PLO)- Nữ du khách đến từ Đà Lạt đã đăng bài và ảnh tẩy chay quán hải sản ở TP Nha Trang, Khánh Hòa vì chồng bị nhân viên của quán đánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này chuyển hồ sơ cho công an phường điều tra, xử lý vụ việc nữ du khách tẩy chay quán hải sản Tám Mẹo (số 40 đường Trần Phú), vì chồng bị nhân viên của quán đánh.

Bài viết tẩy chay quán hải sản Tám Mẹo của T có hơn 2.800 lượt bình luận. Ảnh chụp màn hình.

Bài viết tẩy chay quán hải sản Tám Mẹo của T có hơn 2.800 lượt bình luận. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, tài khoản Facebook L.T.A.T đăng thông tin “Đi Nha Trang gặp côn đồ. Quán Tám Mẹo – 40 Trần Phú, Nha Trang. Chồng tôi đã bị đánh đập chảy máu khi đi du lịch Nha Trang”.

Theo thông tin của chị T, chiều 22-5, vợ chồng chị cùng con trai đi ăn một quán hải sản cách quán Tám Mẹo khoảng 100m.

Khi về, xe máy không nổ nên chồng chị dẫn bộ. “Ngang qua quán Tám Mẹo thì bỗng dưng một đám nhân viên tầm 8,9 người của quán Tám Mẹo có người cầm gậy xông ra đánh tới tấp vô mặt, đầu và lưng chồng tôi” – tài khoản mạng xã hội này thông tin.

Chị T cho biết sự việc chỉ dừng lại khi có một công an đến. Chồng chị bị đánh chảy máu mũi, trán, môi và tụ máu trong mắt.

Du khách này cho biết mình cùng gia đình từ Đà Lạt về TP Nha Trang du lịch nhưng hết sức bàng hoàng.

“Tại sao lại đánh người vô cớ như vậy. Nha Trang không có thể bảo vệ du khách sao?”- người này đặt câu hỏi.

Bài đăng của nữ du khách có gần 3.000 lượt bình luận và hơn 2.600 lượt chia sẻ. Đa số bình luận đều cho rằng hành động của nhân viên quán Tám Mẹo là côn đồ.

Ông Trần Văn Phúc (Chủ quán hải sản Tám Mẹo) thừa nhận việc nhân viên quán đánh người. Chủ quán này nói có ba nhân viên đánh người, trong đó hai người dùng tay và một người dùng ghế nhựa.

Chủ quán Tám Mẹo thừa nhận có ba nhân viên đánh người. Ảnh: T.T

Chủ quán Tám Mẹo thừa nhận có ba nhân viên đánh người. Ảnh: T.T

Ông Phúc nói, nguyên nhân do vào thời điểm trên có một nhóm thanh niên chạy xe nẹt pô trước quán khiến khách phàn nàn. Nhân viên quán đã nhắc nhở nhưng nhóm này tiếp tục chạy xe nẹt pô to hơn.

Trong lúc nóng giận, nhân viên quán đã ra chặn đánh một thanh niên. Cùng lúc đó, Công an phường Vĩnh Nguyên đi ngang can thiệp và mời nhân viên của quán cũng như thanh niên trên về phường giải quyết. Tuy nhiên, thanh niên trên nói tự giải quyết và đi về.

Chủ quán hải sản cho biết thời điểm xảy ra vụ việc ông không có mặt ở quán. Đến chiều cùng ngày (22-5), ông Phúc thấy bài đăng trên Facebook của chị T nội dung tẩy chay quán mình.

Ông Phúc đã chủ động liên hệ chị T để cùng đến cơ quan chức năng giải quyết nhưng du khách này không đồng ý.

Chủ quán hải sản Tám Mẹo cho rằng, vụ việc chưa được cơ quan chức năng làm rõ nhưng tài khoản Facebook chị T được chia sẻ lên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.