Nữ du khách người Anh chết lõa thể trong khách sạn

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, mọi người túa nhau đi kiểm tra và kinh hoàng phát hiện thi thể một nữ du khách người Anh chết trong khách sạn từ nhiều ngày trước.
Theo đó, vào khoảng 7h ngày 8/8, người dân trong hẻm 14 đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khách sạn H.Y.

Nữ du khách người Anh chết lõa thể trong khách sạn ảnh 1

Người dân tập trung trước hẻm 14 đường Đỗ Quang Đẩu để xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Kiểm tra khắp khách sạn, mọi người phát hiện thi thể nữ du khách người Anh tên Jay Julia Anne (43 tuổi) nằm chết trên giường trong tình trạng lõa thể và đang phân hủy. Nhận được tin báo, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với công an quận 1 tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo chủ khách sạn H.Y, nữ du khách Jay Julia Anne đến khu phố Tây Phạm Ngũ Lão lưu trú từ đầu tháng 1 đến nay.

Theo Thảo Trần (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.