Nữ du khách Hàn Quốc bị ngã ở Khu du lịch Langbiang đã tử vong

(PLO)- Nữ du khách người Hàn Quốc bị ngã khi chụp ảnh trong Khu du lịch Langbiang đã tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, nữ du khách người Hàn Quốc (61 tuổi) bị ngã dẫn đến chấn thương nặng khi đi tham quan tại Khu du lịch Langbiang ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong.

Nữ du khách Hàn Quốc bị ngã ở Khu du lịch Langbiang đã tử vong
Đỉnh Langbiang, nơi nữ du khách Hàn Quốc bị ngã. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, trong khi tham quan đỉnh Langbiang, nữ du khách nnói trên đã ra mỏm đá ở đỉnh số 2, trong khu vực đỉnh Langbiang chụp ảnh thì bất ngờ bị ngã từ độ cao 4 mét.

Đây là mỏm đá thuộc khu vực hạn chế đi lại, Khu du lịch Langbiang đã gắn cảnh báo nguy hiểm, trơn trượt, trẻ em không được tự ý leo lên.

Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, đến chiều cùng ngày, nữ du khách đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.