Nữ công nhân quét rác "quật ngã" côn đồ

Công nhân vệ sinh tại các đơn vị trực thuộc trong Công ty dịch vụ công ích TPHCM đang được huấn luyện một số kỹ năng tự vệ-phòng vệ.
Mục đích của khóa học này nhằm trang bị cho công nhân vệ sinh một số thế võ cơ bản như: hóa giải khi bị nắm tóc (đằng trước và đằng sau), khi bị khóa tay, bị tấn công bằng dao, mã tấu... Hoàn thành khóa học họ có thể hỗ trợ người bị hại, tự vệ khi bị hành hung, tham gia phòng chống tội phạm…

Nữ công nhân quét rác "quật ngã" côn đồ ảnh 1

Dùng chổi tre quật ngã 2 tên côn đồ!

Chương trình học khởi động từ ngày 15/6, địa điểm tại công viên Hoàng Văn Thụ. Thời gian vào buổi chiều từ 16h - 17h30 phút của các ngày thứ 4, 6 hàng tuần. Lớp kỹ năng tự vệ do võ sư Lê Hoàng Mai, Huấn luyện viên Trưởng môn Aikido quận Tân Bình hướng dẫn.

Theo Hoàng An (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.