Nữ công nhân môi trường bị tấn công bằng gạch đến tử vong

(PLO)- Nữ công nhân vệ sinh môi trường bất ngờ bị một nam thanh niên nghi bị thần kinh dùng gạch đánh khiến tử vong.

Ngày 5-4, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ một nghi phạm trong vụ nữ công nhân vệ sinh môi trường bị đánh tử vong.

Trước đó, đêm 4-4, cơ quan công an nhận được tin báo tại khu vực gần số nhà 302 phố Cầu Giấy xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là một nữ công nhân vệ sinh môi trường, nghi phạm là một nam thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ một nam thanh niên được xác định là nghi phạm gây án.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nghi phạm sử dụng gạch tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, nam thanh niên có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.