Nữ công nhân bị ‘yêu râu xanh’ khống chế, quật ngã trong đêm

(PLO)- Trong đêm khuya, nữ công nhân đi xe đạp điện về nhà thì bị “yêu râu xanh” quật xuống đường, khống chế với ý định hiếp dâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Tiến (29 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Nữ công nhân bị ‘yêu râu xanh’ phục kích trong đêm
Nghi can Tiến tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAĐN

Trước đó, đêm 24-3, sau khi tan ca, chị TH (37 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đi xe đạp điện từ Khu công nghiệp Bàu Xéo (xã Đồi 61) về nhà ở ấp 2, xã Sông Trầu.

Khi đang đi đến đoạn đường vắng, nữ công nhân bị Tiến khống chế, quật ngã xuống đường với ý định hiếp dâm.

Lúc này, nữ công nhân liên tục kêu cứu và giằng co với Tiến.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh phát hiện sự việc chạy ra thì Tiến bỏ chạy nhưng đã bị truy đuổi, bắt giữ giao công an xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.