Nữ chủ tiệm thuốc Tây ở Bình Dương bị cướp, hiếp dâm

(PLO)- Sau khi dùng hung khí uy hiếp cướp tài sản, nghi can định hiếp dâm thì bị bắt.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phan Văn Trà Ba (29 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, khuya 22-5, Ba đến tiệm thuốc Tây A.T (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An) do chị NTH. (31 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) làm chủ để giả vờ mua thuốc. Lợi dụng khi chị H. không để ý, Ba bất ngờ lấy cây kéo trong tiệm thuốc uy hiếp và yêu cầu nạn nhân đưa tiền.

Thấy không có người, Ba yêu cầu nạn nhân cởi đồ để quan hệ tình dục. Chị H. vờ làm theo rồi lợi dụng lúc nghi can sơ hở đã bỏ chạy ra ngoài và tri hô.

Nghe tiếng cầu cứu, người dân khu vực chạy đến bao vây bắt giữ nghi can, giao công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.