Nữ chủ tiệm thuốc Tây nghi bị giết ngày giáp Tết

(PLO)- Cô gái 23 tuổi là chủ tiệm thuốc Tây trên địa bàn quận Gò Vấp (TP.HCM) được phát hiện tử vong ngay tại nơi bán thuốc.
Đến tối 10-2, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ, 23 tuổi, chủ một tiệm thuốc Tây trên đường Bùi Quang Là (phường 12, quận Gò Vấp).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện nữ chủ tiệm tử vong, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu nên báo cảnh sát.

Công an quận Gò Vấp sau đó có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra; rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.