Nữ chủ quán cà phê chết trong tình trạng lõa thể, nghi bị giết

(PLO)- Người dân phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương.

Ngày 2-11, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với cơ quan chức năng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra một vụ giết người tại xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 30-10, người dân phát hiện bà PTT (41 tuổi, quê Bến Tre) tử vong tại căn nhà đang thuê trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan Công an huyện Xuân Lộc cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Được biết, bà T. đến xã Xuân Trường thuê nhà để buôn bán cà phê, nước giải khát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.