Nữ chủ quán cà phê bị sát hại

(PLO) - Nữ chủ quán cà phê nằm bất động, gục trong phòng, cổ có vết cắt sâu được người dân phát hiện.

Rạng sáng 5 - 11, CSĐT huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê ven quốc lộ 22 thuộc ấp Tre 1, xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là chị N.T.K.O, chủ quán cà phê này.

Lực lượng công an đến hiện trường

Thông tin cho biết, tối 4 - 11 dân địa phương thấy cửa quán hé mở nhưng bên trong tối om nên sinh nghi. Một số người dò la thông tin từ chủ nhà được biết O. chưa rời quán và chiếc xe tay ga gửi tại đây vẫn còn nên đền gần cửa quán gọi tên chị O. nhưng không thấy trả lời.

Khi mở cửa bước vào, các nhân chứng hốt hoảng phát hiện chị O. nằm gục ở cạnh cầu thang phía sau nhà và đã tử vong. Cạnh xác chị O. có một con dao còn dính máu, mọi thứ bên trong bị đảo lộn, có dấu hiệu xô xát.

Theo điều tra ban đầu, chị O. ngụ tỉnh Bình Dương nhưng lên Củ Chi lập nghiệp và thuê căn nhà ven quốc lộ để mở quán cà phê trước khi gặp nạn.

 Người dân hiếu kỳ tụ tập quanh hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.