Nữ chủ nhà nghỉ ở Bình Dương nghi bị sát hại

(PLO)- Sau khi phá cửa vào bên trong phòng riêng, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu về việc một chủ  nhà nghỉ tử vong.

Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. 

Nạn nhân được xác định là bà LTNC (62 tuổi), chủ nhà nghỉ trên địa bàn phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng người thân không thấy bà C. ra ngoài. Nghi có dấu hiệu bất thường nên gia đình đã thông báo cho lực lượng công an địa phương để nhờ hỗ trợ. Lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà C. tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Người nhà nạn nhân cho biết bà C. ở nhà trông coi nhà nghỉ được một thời gian khá dài. Hằng ngày bà sống rất hòa thuận cùng hàng xóm.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.