Nữ cán bộ Sở Xây dựng hất cảnh sát lên nắp capô

Không xuất trình giấy tờ khi bị cảnh sát dừng xe với lỗi đi tốc độ cao, Thùy đã hất một người làm nhiệm vụ lên nắp capô, sau cả cây số mới dừng lại.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Đinh Thị Hương Thùy (33 tuổi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, chiều 3/3, trên đường Mê Linh, phường Khai Quang, Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện bà Thùy lái ôtô với tốc độ khoảng 80km/h vượt quá quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Cảnh sát cho hay khi được thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ, bà Thùy vẫn ngồi trên xe, không chấp hành. Nữ tài xế này sau đó lái xe đi, hất một cảnh sát đang đứng phía trước lên nắp capô khiến anh này phải bám vào cần gạt nước. Sau chừng một cây số, khi bị chặn bắt, chiếc xe mới dừng lại.

Theo cán bộ điều tra, bà Thùy làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc. May mắn, nam cảnh sát bị hất lên nắp capô không thương tích.

Theo Mai Chi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.