Nữ cán bộ đăng kiểm chết bất thường trên QL1

(PLO)- Tối 26-6, tin từ Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Cao Thị Hà, cán bộ Trạm đăng kiểm xe cơ giới Ninh Thuận.
Khoảng 17g cùng ngày, người dân lưu thông trên QL1 đoạn qua xã Phước Thuận (Ninh Phước) phát hiện bà Hà nằm tử vong ở gần lề đường, bên cạnh là xe máy đã hư hỏng nặng, chiếc nón bảo hiểm của bà Hà bị vỡ làm ba mảnh.
Công an huyện Ninh Phước đã trưng cầu giám định tử thi. Theo một cán bộ điều tra, nạn nhân bị thương rất nặng ở vùng đầu, có thể do va chạm giao thông.
Được biết, cách nơi phát hiện bà Hà tử vong khoảng 100m có một xe tải biển số tỉnh Đồng Nai dừng ở lề đường có nhiều dấu vết nghi vấn nên Công an Ninh Phước đã mời lái xe về trụ sở lấy lời khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.