Nữ cán bộ coi thi THPT quốc gia gặp tai nạn tử vong

(PLO)- Một nữ cán bộ coi thi kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa bị tai nạn tử vong.

Chiều tối 24-6, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, cô giáo Trần Thị Thúy (40 tuổi, trú xã A Túc, huyện Hướng Hóa) điều khiển xe máy mang biển số 74H1-134.52 theo hướng Nam - Bắc, khi đến xã Gio Quang thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Cú va chạm khiến cô ngã xuống đường, tử vong.

Cô Thúy là cán bộ coi thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: FB

Được biết, cô Thúy là giáo viên dạy môn Sử Trường THPT A Túc (Hướng Hóa). Trước thời điểm xảy ra tai nạn, cô nhận nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia 2019 tại cụm thi số 31, tỉnh Quảng Trị.

Ông Phạm Xuân Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT A Túc cho biết, cô Thuý ra đi để lại chồng và hai con bị khuyết tật, gia cảnh hết sức khó khăn.

Hiện chính quyền địa phương cùng nhà trường đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cô Thuý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.