Nóng: Lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán

(PLO)- Mọi lời khai của nghi phạm vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để làm rõ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (4-4), Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án. Ảnh: LA

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án. Ảnh: LA

Theo đại tá Chính, cơ quan điều tra đang tạm giữ Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để tiếp tục lấy lời khai điều tra vụ án này.

Ông Chính cho biết thêm, thời gian tới cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Cũng theo cơ quan công an, lý do Yang Zhong Wu ra tay sát hại nữ kế toán là do người này phát hiện hàng hóa trong kho của công ty bị thất thoát rất nhiều. Ngoài ra, nghi phạm còn phát hiện nữ kế toán lập ra một công ty khác có tên tương tự như tên công ty của Yang Zhong Wu để chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện điều này, Yang Zhong Wu đã nhiều lần hỏi nữ kế toán nhưng người này không thừa nhận. Sau đó, Yang Zhong Wu đã thuê một kế toán vào công ty để kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của công ty.

Số tiền gần 800 triệu đồng nghi phạm đem theo trên đường bỏ trốn. Ảnh: LA

Số tiền gần 800 triệu đồng nghi phạm đem theo trên đường bỏ trốn. Ảnh: LA

Đáng chú ý, trước khi ra tay sát hại nữ kế toán vài giờ, Yang Zhong Wu đã đến một ngân hàng rút khoảng 800 triệu đồng (số tiền thu giữ khi bắt giữ Yang Zhong Wu).

Theo nguồn tin của PLO, những lời khai của Yang Zhong Wu vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh làm rõ, chưa thể khẳng định lời khai này là đúng hay không.

Như PLO đã đưa tin, Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V. Người này chính là nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị M (sinh năm 1993), là kế toán của công ty này.

Yang Zhong Wu bị bắt giữ khi trốn lên Gia Lai. Ảnh: LA

Yang Zhong Wu bị bắt giữ khi trốn lên Gia Lai. Ảnh: LA

Khoảng gần 17 giờ (ngày 29-3), Yang Zhong Wu và chị M ngồi nói chuyện trong phòng làm việc.

Sau đó, hai người xảy ra tranh cãi, tiếp đó chị M quỳ xuống cầu xin giám đốc.

Tuy nhiên, Yang Zhong Wu không tha mà đã dùng tay khóa cổ, khống chế chị M rồi đánh túi bụi. Hai bên giằng co trong phòng một thời gian ngắn.

Tiếp đó, Yang Zhong Wu kẹp cổ chị M kéo đến bồn rửa tay để lấy con dao để trên kệ. Lúc này, chị M vùng thoát ra được định bỏ chạy nhưng Yang Zhong Wu đuổi theo tiếp tục khống chế.

Cuối cùng, Yang Zhong Wu kẹp cổ, kéo chị M vào phòng vệ sinh rồi ra tay sát hại dã man nạn nhân.

Nạn nhân thời điểm bị giết đang mang thai đứa con đầu lòng khoảng 8 tuần tuổi.

Để dễ dàng trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan công an, Yang Zhong Wu đã giấu xe ô tô bán tải vào rừng cao su, rồi bắt xe khách đi lên tỉnh Gia Lai ngay trong đêm.

Sau đó, nghi phạm đã bị công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bắt giữ khi đang mua quần áo trong một cửa hàng thời trang vào đêm ngày 30-3 (sau hơn 25 giờ đồng hồ gây án).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.