Nóng lòng tìm mẹ mất liên lạc, gia đình bị thám tử dỏm lừa 5 triệu

(PLO)- Nóng ruột tìm mẹ 72 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình anh Phước ở quận Tân Phú, TP.HCM đã chuyển khoản cho một người xưng thám tử 5 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, anh Chung Thành Phước (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), cho biết đã trình báo Công an phường Hòa Thạnh, Công an TP.HCM về việc mẹ ruột là bà Chung Ngọc Lợi (72 tuổi) rời nhà đi đã nhiều ngày và mất hoàn toàn liên lạc.

Theo anh Phước, khoảng 13 giờ ngày 6-4, bà Lợi rời nhà tại Chung cư Đặng Thành.

Nóng ruột đi tìm mẹ mất liên lạc, gia đình bị thám tử dỏm lừa 5 triệu
Khi rời nhà đi, bà Lợi mặc bộ quần áo kẻ sọc. Ảnh: GĐCC

Bà Lợi vào thang máy ra khỏi chung cư, khi xuống sảnh thì một người quen cho một túi xoài nên xách đi. Lộ trình là ra đường Lũy Bán Bích hướng về đường Hòa Bình.

Phát hiện mẹ rời nhà, anh Phước lập tức đi tìm, rà camera an ninh nhà dân đến khu vực Lũy Bán Bích – Hòa Bình, nơi cách nhà khoảng 1km thì mất dấu. “Do mẹ tôi đi bộ nhưng đi rất nhanh” – anh Phước nói.

Theo anh Phước, bà Lợi rời nhà không mang theo tài sản, tư trang, giấy tờ tùy thân gì. “Mẹ tôi bị bệnh alzheimer và hơi lẫn” – anh Phước nói và cho biết bà Lợi thường nhớ căn nhà, nhớ quê hương ở gần rạp hát Chung Bá - Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu, hay đòi về quê.

Nóng ruột đi tìm mẹ mất liên lạc, gia đình bị thám tử dỏm lừa 5 triệu
Theo gia đình, bà Lợi nhìn bề ngoài bình thường, minh mẫn. Ảnh: GĐCC

Anh Phước thông tin thêm, dù cho bà Lợi bị lẫn nhưng nhìn bề ngoài và cách nói chuyện của bà như một người bình thường, minh mẫn dễ khiến cho người đối diện tin tưởng.

Vì phát hiện mẹ bị lẫn, hai anh em anh Phước đưa bà về ở cùng tại chung cư Đặng Thành hai năm nay. “Từ ngày mẹ rời nhà đi, gia đình chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, kể cả về Bạc Liêu nhưng người thân ở đó không ai biết thông tin gì. Tôi đã đăng tải thông tin mẹ mất liên lạc lên các hội nhóm mạng xã hội để tìm” – anh Phước tiếp.

Ngày 8-4, sau khi phát hiện thông tin anh Phước tìm mẹ trên mạng, một tài khoản mạng xã hội là “Điều tra sự thật” nhắn tin nói có thể kiểm tra camera an ninh để tìm bà Lợi và giới thiệu một người có tài khoản là “Thám tử thành công” để hỗ trợ.

nong-ruot-di-tim-me-mat-lien-lac-gia-dinh-bi-tham-tu-dom-lua-5-trieu-9.jpg
Do tin tưởng, gia đình đã chuyển khoản 5 triệu đồng cho một người xưng là tám thám tử. Ảnh: GĐCC

Do nóng ruột tìm mẹ, khi người xưng là thám tử yêu cầu chuyển khoản 5 triệu đồng để hỗ trợ thì anh Phước đã chuyển tiền trong ngày 8-4. Sau khi chuyển tiền, tài khoản này nói phát hiện bà Lợi ở Cần Đước, Long An.

“Nhưng khi tôi nói nhờ chụp hình, gửi ảnh mẹ tôi qua thì cả hai tài khoản nói trên chặn, xóa hết tin nhắn” – anh Phước kể lại.

Theo anh Phước, bà Lợi vóc người trung bình cao khoảng một mét sáu, nặng chừng 40kg… khi đi mặc bộ quần áo sọc.

"Gia đình tôi nóng lòng tìm mẹ và mong muốn ai biết, thấy mẹ tôi ở đâu xin hãy thông báo cho gia đình qua số điện thoại 0965832841” – anh Phước mong tìm được mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.