Nổi máu “hoạn thư”, vợ đâm chồng 3 nhát dao chí mạng

Thấy chồng có mùi rượu, Hương tưởng chồng đi hát karaoke nên nổi cơn ghen. Trong lúc mâu thuẫn cãi vã, Hương lấy dao đâm chồng 3 nhát chí mạng.
Thông tin từ cơ quan Công an xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 21h ngày 7/10, anh Lý Kim Ka (41 tuổi, ngụ xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) đi nhậu về. Khi đó Trần Thị Hương (39 tuổi, là vợ của anh Ka) tưởng chồng mình đi hát karraoke với “bồ nhí” nên nổi cơn ghen.

Trong lúc hai bên xảy ra cãi vã, bất ngờ Hương lấy dao đâm anh Ka 2 nhát trúng ngực. Bị thương nặng, anh Ka ngã sấp xuống nền nhà, chưa dừng lại ở đó Hương tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào mông chồng.

Nghe tiếng kêu la, mọi người xung quanh đã chạy đến kịp thời can ngăn và đưa anh Ka vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Khuất Hậu (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.