Nổi máu côn đồ, trả thù giúp bạn

(PL)- Nghi phạm Lưu Văn Sơn (quê huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) sáng 13-3 đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, ngày 9-3, Sơn cùng với Dương Văn Sơn (ngụ TP Kon Tum) và một số người nhậu tại xã Mo Ray, huyện Sa Thầy. Tại đây, Dương Văn Sơn kể cho Lưu Văn Sơn nghe chuyện trước đây từng bị anh Phạm Ngọc Thú (xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, Kon Tum) đánh. Nghe vậy Lưu Văn Sơn cầm một đoạn cây tìm đánh anh Thú để trả thù giúp bạn. Anh Thú bị Sơn đánh ngất xỉu, đến ngày 12-3 thì tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.