Nổi hứng vô tiệm game chém người

(PL)- Ngày 5-1, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Phạm Quốc Mạnh (28 tuổi, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) về tội giết người.

Tối 19-3-2015 sau khi nhậu, trên đường được bạn chở về, Mạnh kêu bạn dừng xe trước tiệm Internet ở xã Phước Tân. Vào tiệm, Mạnh la hét, yêu cầu những người chơi game nhưng chẳng ai nghe. Bực mình, Mạnh nhặt một con dao vào dọa nhưng chẳng ai đoái hoài, liền chém vào một người, ra ngoài quán chém tiếp người khác vào vùng nguy hiểm của nạn nhân, gây thương tích 10%.

Sau khi xảy ra vụ án, Mạnh bỏ trốn, sáu tháng sau thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.