Nồi cơm đổ trong lúc xô xát, 1 cô gái bị bỏng

(PLO)- Theo người dân, quán cơm và hủ tiếu nằm cạnh nhau đã có nhiều xích mích lâu nay. 

Đến cuối giờ chiều 21-6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xô xát tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi cọ lớn tiếng xuất phát từ quán cơm và quán hủ tiếu nằm cạnh nhau trên tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo người dân giữa hai quán ăn có xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Ảnh H. Tâm.

Bên trong, nhiều người cãi cọ lớn tiếng rồi dẫn tới xô xát. Trong lúc này, một cô gái trẻ bị nồi cơm gần đó đổ, văng nước sôi vào người.

Nạn nhân bị bỏng sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trật tự cũng được vãn hồi sau đó. 

Theo người dân, quán cơm và hủ tiếu nằm cạnh nhau đã có nhiều xích mích lâu nay. Ngày hôm trước, tại đây cũng xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt, lo sợ mất an ninh trật tự nên người dân đã báo cảnh sát để giải tán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.