Nổ súng vì chó của 2 nhà cắn nhau

(PLO)- Công an TP Vũng Tàu đang xử lý người nổ súng dọa hàng xóm về hành vi gây rối trật tự công cộng vì chó hai nhà cắn nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, theo thông tin từ Công an TP.Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT đang điều tra, xử lý đối tượng Lê Đại Phước Thành Nhân (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng xuất phát từ việc chó cắn nhau.

Theo thông tin ban đầu, đêm 21-11, chó nhà Nhân bị chó tại quán lẩu bò Bàu Sen (đầu hẻm số 286 Nguyễn An Ninh) cắn.

Nhân đến quán lẩu bò cự cãi với các nhân viên, sau đó Nhân về nhà lấy vũ khí quay lại quán nổ súng, đe dọa nhân viên.

Lúc này nhân viên quán lẩu bò đi ra, hai bên vẫn cự cãi nhưng sau đó được can ngăn, Nhân bỏ về nhà.

Nhân viên quán lẩu bò cho hay Nhân đã đứng tại đây để nổ súng và đe dọa. Ảnh:TK

Nhân viên quán lẩu bò cho hay Nhân đã đứng tại đây để nổ súng và đe dọa. Ảnh:TK

Nhận được tin báo, công an đã đến nhà mời Nhân về trụ sở làm việc.

Tại công an, Nhân thừa nhận hành vi và giao nộp cho công an khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ cùng 26 viên đạn Nhân đặt mua trên mạng...

Trao đổi với chúng tôi, nhân viên quán lẩu bò cho hay, đã làm việc, cung cấp lời khai cho công an.

Theo đó, quán lẩu bò có nuôi chó giữ nhà, trong đó có một con chó cái. Nhà của Nhân cách quán lẩu bò mấy căn và con chó đực nhà Nhân hay sang quán lẩu bò và bị chó của quán cắn.

Đối tượng nổ súng chỉ từ chuyện hai con chó cắn nhau. Ảnh:TK

Đối tượng nổ súng chỉ từ chuyện hai con chó cắn nhau. Ảnh:TK

Tối 21-11, quán đã dọn dẹp để nghỉ bán nhưng nhân viên còn ngồi lại xem bóng đá. Lúc này, nghe có tiếng chó sủa, cắn nhau ngay phía trước cửa nên nhân viên quán chạy ra kiểm tra.

Khi chó của quán lẩu bò bị ba con chó khác cắn, nhân viên quán dùng cục gạch ném để xua đuổi thì Nhân cự cãi.

Khẩu súng thu giữ của Nhân. Ảnh:CA

Khẩu súng thu giữ của Nhân. Ảnh:CA

“Hai bên cự cãi, Nhân bỏ đi về. Lát sau quay lại và lớn tiếng gọi nhân viên quán ra đe dọa. Lúc này, chúng tôi nghe một tiếng súng nổ, nhân viên trong quán chạy ra nhìn thấy Nhân cầm súng... sau đó có lực lượng dân phòng, công an phường mời Nhân về phường làm việc...”- chủ quán kể lại.

Hiện Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.