Nổ súng uy hiếp người khác để giải cứu người tình

(PLO)-  Sau khi nổ súng uy hiếp người khác, quá trình bị công an truy đuổi, bị can Thành bất ngờ rút súng bắn hai phát về phía Công an hòng trốn thoát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tân Thành (38 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào khoảng 9 giờ, ngày 27-6, Công an huyện Thanh Miện nhận được tin báo của Công an xã Thanh Giang về việc một nam thanh niên sử dụng một vật có hình dạng khẩu súng ngắn đe dọa người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 392B thuộc địa phận thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang.

Đến khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện hai nghi phạm điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường đê thuộc địa phận thôn An Phong, xã Hồng Phong nên lập tức bám theo.

Phát hiện có người theo dõi, hai nghi phạm tăng ga bỏ chạy, không để nghi phạm trốn thoát, các trinh sát áp sát hai nghi phạm khiến hai nghi phạm ngã xe. Bất ngờ, nghi phạm ngồi sau rút ra vật giống súng đe dọa, bắn hai phát về phía các trinh sát rồi lẻn vào khu vực dân cư trốn thoát. Đối tượng còn lại bị các trinh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Nghi phạm Nguyễn Tân Thành tại Cơ quan Công an. Ảnh CACC
Nghi phạm Nguyễn Tân Thành tại Cơ quan Công an. Ảnh CACC

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận tên là Phạm Việt Thái (20 tuổi), nghi phạm bỏ chạy là Nguyễn Tân Thành.

Sau khi xác định Nguyễn Tân Thành đã bỏ trốn, di chuyển sang tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thanh Miện đã chia làm nhiều mũi trinh sát, phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương và Công an các địa phương đẩy nhanh công tác truy tìm, bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12 giờ, ngày 28-6, tổ công tác phát hiện Thành đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn TP Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hưng Yên tiếp cận, bắt giữ.

Tại hiện trường các trinh sát thu giữ tang vật gồm: Một vật dạng súng ngắn ổ xoay, trong ổ đạn có chứa bốn viên đạn và một hộp giấy chứa 51 viên đạn các loại.

Qua đấu tranh khai thác, Thành khai nhận, vào ngày 27-6, chị Nguyễn Thị Nhâm (là người sống chung như vợ chồng với Nguyễn Tân Thành) đi xe máy sang khu vực chợ Phù Tải 2 để mua hàng. Tại đây, chị Nhâm bị một số hộ kinh doanh giữ lại, đòi trả hết số tiền hàng đã nợ trước đó. Tiếp tục xin khất nợ nhưng không được, chị Nhâm gọi điện thoại cho Thành nhờ giúp đỡ. Thành đã lấy súng, đạn cho vào túi, đi xe máy đến giải cứu.

Khi Thành đến nơi thì bị người dân ngăn cản đã rút súng đe dọa rồi cùng Nhâm đi một chiếc xe máy về nhà trọ. Sau đó Nhâm gọi điện cho con trai mình là Phạm Việt Thái, yêu cầu đi cùng Thành quay lại chợ lấy chiếc xe mô tô đã bỏ lại trước đó.

Khi đến nơi, không thấy xe của Nhâm đâu, Thành và Thái quay về. Phát hiện bị Công an truy đuổi, Thành đã rút súng bắn hai phát đạn về phía Công an để tẩu thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.